Tổng Bí thư mãi là "người anh cả" thân thương của Hội Phụ nữ Thủ đô

Vân Hà - Hoàng Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, luôn quan tâm tới phong trào, hoạt động Hội phụ nữ”-nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP Tô Yên Khánh chia sẻ về những kỷ niệm giản dị, thân quen khi Tổng Bí thư còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Những ngày này, người dân Thủ đô và người dân cả nước đang tưởng nhớ, tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng chung sự tiếc thương ấy, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Tô Yên Khánh (từ tháng 8/2000 - tháng 1/2008) nhớ về những kỷ niệm giản dị, thân quen từ thời Tổng Bí thư còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trong ký ức của bà, Tổng Bí thư là người giản dị, gần gũi và luôn quan tâm tới phong trào, hoạt động Hội Phụ nữ. Mở đầu câu chuyện, bà chia sẻ: “Mọi người có thể gọi Tổng Bí thư là bác, là chú, là đồng chí Trọng, còn tôi thì luôn xin được gọi Tổng Bí thư là “anh Trọng”. Bởi, với chúng tôi, những cán bộ, hội viên phụ nữ, anh chính là "người anh cả" vô cùng thân thương, giản dị, gần gũi và luôn quan tâm tới phong trào, hoạt động Hội”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng trao tặng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XII bức trướng mang dòng chữ: Phụ nữ Hà Nội “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”
Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng trao tặng Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XII bức trướng mang dòng chữ: Phụ nữ Hà Nội “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”

Cho biết mình cảm thấy rất may mắn khi được làm Chủ tịch Hội trong giai đoạn đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Một kỷ niệm rất sâu sắc mà bà Khánh còn nhớ mãi là vào năm 2001 khi Hội LHPN TP chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2001-2006, bà đã có 1 buổi được làm việc với Bí thư. “Lần đầu tới báo cáo công việc trực tiếp tại phòng Bí thư, tôi cũng hơi ngại ngần. Nhưng lúc đó, anh Trọng đã tươi cười, mời: “Mời Chủ tịch Hội Phụ nữ vào đây” - bà Tô Yên Khánh nhớ lại.

Tại buổi làm việc, Hội Phụ nữ đã báo cáo với đồng chí Bí thư về cuốn kỷ yếu Đại hội với tên gọi “Phụ nữ Thủ đô vững bước vào thế kỷ 21” và xin ý kiến được đăng một bài viết của Bí thư trên trang đầu của cuốn kỷ yếu. Vì biết Bí thư rất bận nên Hội đề xuất sẽ dự thảo nội dung bài viết đó. Nghe xong, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng vui vẻ đồng ý nhưng cho rằng đăng như vậy thì hơi hình thức. Đồng chí đề nghị tự viết thư tay gửi Đại hội sẽ thiết thực và thân mật hơn.

Vì thế, cuốn kỷ yếu Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII trở nên ấn tượng, trang trọng hơn với bức thư viết tay, dù ngắn gọn nhưng rất sâu sắc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng.

Bức thư tay của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng được in trang trọng trên cuốn kỷ yếu Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII 
Bức thư tay của Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng được in trang trọng trên cuốn kỷ yếu Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII 

Bức thư viết: “Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn chị em phụ nữ Thủ đô và Hội LHPN Hà Nội trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Mong rằng sau Đại hội lần thứ XII của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, phong trào phụ nữ Thủ đô ta có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, sôi nổi hơn, ngày càng có thêm nhiều điển hình tiên tiến mới, để lại dấu ấn sâu đậm trong những năm đầu của thế kỷ XXI”.

“Tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đến dự và đã có bài phát biểu xúc động, đặc biệt là nội dung đồng chí nói về công tác chăm lo xây dựng gia đình văn minh, tiến bộ, hạnh phúc. Nhân dịp này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức một buổi gặp mặt những cán bộ nữ chủ chốt tham dự Đại hội, đồng chí dù bận rộn vẫn sắp xếp thời gian, cùng tham dự, phát biểu động viên, tặng quà các chị em”- bà Tô Yên Khánh chia sẻ.

Theo bà Tô Yên Khánh, còn nhiều những dấu ấn khác mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Hội hoạt động. Thời điểm đó, trong hoàn cảnh điều kiện hoạt động, địa điểm còn khó khăn, lãnh đạo Hội Phụ nữ đã mạnh dạn đề xuất thành lập Khu liên hợp phát triển phụ nữ Hà Nội tại số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Đồng chí Bí thư Thành ủy đã ủng hộ ngay và chỉ đạo Ban Thường vụ cũng như UBND TP tạo mọi điều kiện cho tổ chức Hội. Nhờ đó, đến nay, Hội LHPN Hà Nội đã có cơ ngơi đàng hoàng, được trang bị hệ thống kỹ thuật đồng bộ để hoạt động.

Trong ký ức của bà Tô Yên Khánh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ lãnh đạo cấp cao nhưng luôn gần gũi, giản dị, hiền hậu từ ánh mắt tới nụ cười và cũng rất tiết kiệm. Bà nhớ lại, năm 2006 khi vinh dự được là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tổ chức tại Hà Nội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đều đi xe chung với đoàn đại biểu của Hà Nội chứ không đi xe riêng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân huyện Đan Phượng (Hà Nội, 15/11/2015) - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân huyện Đan Phượng (Hà Nội, 15/11/2015) - Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, điều khiến bà Tô Yên Khánh vô cùng cảm kích, xúc động là khi bố của bà qua đời năm 2002, bà đã nhận được điện thoại từ văn phòng Thành ủy báo tin vào chiều tối Bí thư sẽ đến nhà bà để thắp hương, chia buồn cùng gia quyến. “Nghe điện xong, tôi vô cùng xúc động vì không nghĩ, người lãnh đạo cao nhất của Thành ủy Hà Nội lại dành sự quan tâm sâu sắc tới công việc gia đình của một cán bộ cấp dưới như thế” - bà Tô Yên Khánh nhớ lại.

Trước sự quan tâm chân thành ấy, bà Khánh đã tự nhủ luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, đưa Hội Phụ nữ TP ngày càng phát triển. Nay nghe tin Tổng Bí thư từ trần, những kỷ niệm xưa cứ dần hiển hiện khiến bà Khánh cảm thấy vô cùng xúc động. Bà tin rằng: "Anh Trọng mất đi, nhưng hình ảnh, trí tuệ, cốt cách cao đẹp của anh- một người con Hà Nội sẽ sống mãi trong lòng các cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô”.