70 năm giải phóng Thủ đô

dòng sự kiện

Cuộc thi viết về "Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2024"

Sông Đáy thơ mộng thành dòng sông “chết”

Sông Đáy thơ mộng thành dòng sông “chết”

“Dòng sông Đáy quê em, sông trăng hay sông lụa…” - những mỹ từ đã đi vào thơ ca để miêu tả vẻ đẹp của dòng sông Đáy. Thế nhưng sông Đáy thơ mộng ngày nào, nay đã không còn nữa bởi tình trạng ô nhiễm ngày một nghiêm trọng.
Bài 2: Người dân, doanh nghiệp còn thờ ơ

Bài 2: Người dân, doanh nghiệp còn thờ ơ

Kinhtedothi - Trước những tác hại của dầu mỡ chưa qua xử lý đối với môi trường, UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, địa phương cùng với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nghiên cứu, triển khai lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.
Bảo vệ môi trường từ lối sống xanh

Bảo vệ môi trường từ lối sống xanh

Kinhtedothi - Hiện nay, vấn nạn ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới nói chung và TP Hà Nội nói riêng. Điều đáng nói, chính sự tác động và những hành động của con người khiến ô nhiễm môi trường ngày trở nên nghiêm trọng.