Người dân nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ sáng sớm, dòng người đã lặng lẽ xếp hàng, không ngăn nổi nỗi xúc động và niềm tiếc thương.

Theo quy định phải 7 giờ sáng, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) mới bắt đầu nhưng đông đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân không có điều kiện trực tiếp về viếng Tổng Bí thư tại Hà Nội đã lặng lẽ xếp hàng từ 5 giờ sáng.

Tại Hội trường Thống Nhất, người dân TPHCM lặng lẽ xếp hàng từ sáng sớm, nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
Tại Hội trường Thống Nhất, người dân TPHCM lặng lẽ xếp hàng từ sáng sớm, nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Cùng với cả nước, Nhân dân Thành phố không ngăn được xúc động bày tỏ niềm kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những giọt nước mắt tiếc thương đã rơi xuống trong niềm nghẹn ngào phải tiễn biệt nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Những đức tính cao đẹp, lối sống giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân của Tổng Bí thư đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng các thế hệ cán bộ, Đảng viên, người dân Thành phố.

Cựu chiến binh Tạ Ngọc Tuấn, chiến sỹ thuộc Binh đoàn Trường Sơn, từ sáng sớm đã nghiêm trang trong bộ quân phục màu xanh lá, đi từ quận 15 quận Tân Bình tới thắp nén hương tiễn biệt Tổng Bí thư. Ông Tuấn xúc động chia sẻ: “ Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử của đời người không tránh khỏi, nhưng tôi và bà con đều bày tỏ niềm cảm phục Tổng Bí thư vì đến những giây phút cuối đời vẫn tận hiến cho đất nước, dân tộc. Lối sống giản dị, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân, kính già, yêu trẻ của Tổng Bí thư là tấm gương mà mỗi cán bộ, Đảng viên, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhớ học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Đoàn Trung cùng hàng trăm cán bộ của Liên đoàn xếp hàng lặng lẽ từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chờ 2 tiếng đồng hồ mới được vào viếng. Dẫu vậy, ai ai cũng mong chờ được vào tưởng nhớ Tổng Bí thư, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở về với đất mẹ, cựu chiến binh Phùng Thế Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương về một nhân cách lớn của dân tộc. Kỷ niệm về lần gặp cuối cùng với Tổng Bí thư tại Hà Nội vào sáng ngày 30/12/2022 cùng đoàn cựu chiến binh lại ùa về. Ông bồi hồi mang theo bức ảnh Tổng Bí Thư chụp cùng cựu chiến binh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 –2027.

Ông Vinh rưng rưng nhớ lại: “Tổng Bí thư trò chuyện giản dị, ân cần gần gũi lắm. Ông đã sống trọn đời vì nước,vì dân, lãnh đạo đất nước ta giành được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Những hình ảnh giản dị, gần gũi, phong cách làm việc sâu sát của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, quân nhân và trong trái tim tôi”.

Nhiều người dân ở các vùng ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh cũng lặn lội về Hội trường Thống Nhất, hòa vào dòng người lặng lẽ tới viếng Tổng Bí thư. Trong chia sẻ với chúng tôi khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bao giờ người  dân cũng nhắc nhớ đến công lao của Tổng Bí thư  với công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Quyết tâm và kết quả trong suốt nhiều năm qua trong công cuộc thanh lọc, đấu tranh không khoan nhượng với thói hư , tật xấu, cửa quyền , tham lợi ích cá nhân mà Tổng Bí thư là người chỉ đạo, đứng đầu đã tăng thêm niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Người dân chúng tôi biết ơn Tổng Bí thư và tự nhủ sẽ không ngừng cống hiến, rèn luyện, để đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”, cựu chiến binh Nguyễn Tống Đôn, từng chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị, ngụ tại quận Tân Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Tống Đôn, cựu chiến binh của Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4
Ông Nguyễn Tống Đôn, cựu chiến binh của Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4

Còn em Trần Thị Phương Liên, một cán hộ trẻ của Ngân hàng ACB chia sẻ, em và gia đình tới đây thắp nén hương viếng Tổng Bí thư vì khâm phục công cuộc “đốt lò” đã khiến không ít người có chức, có quyền, nhưng  không  tu dưỡng, rèn luyện, tham nhũng....đã bị loại khỏi bộ máy. Điều này đã được Nhân dân ghi nhận. “Hàng nghìn người dân xếp hàng trật tự, tràn ra cả đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa  tới viếng Tổng Bí thư cho thấy tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc luôn được nhân lên, luôn được tất cả người dân cả nước nhắc nhở với niềm tiếc thương vô hạn”, Phương Liên tâm sự.