Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm: Chợ tiền tỷ xây xong để “đắp chiếu”

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2013, huyện Từ Liêm (cũ) đã đầu tư 22,5 tỷ đồng để xây dựng chợ dân sinh tại xã Tây Mỗ (nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm).

Gần 5 năm sau, ngôi chợ này vẫn trong tình trạng dang dở, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 7/5/2013, UBND huyện Từ Liêm (cũ) đã có văn bản số 228 “Chấp thuận điều kiện, bố trí kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng chợ dân sinh thôn Tây Mỗ, xã Tây Mỗ”. Theo văn bản này, Tây Mỗ là một trong những xã có tốc độ đô thị hoá ngày càng cao, nhu cầu giao thương và vận chuyển hàng hoá tăng nhanh. Tuy nhiên, hiện trạng cơ sở vật chất chợ dân sinh trên địa bàn xã còn thiếu và yếu. Do vậy, việc quan tâm đầu tư xây dựng chợ dân sinh là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu trên của Nhân dân địa phương.

Mục tiêu ban đầu là hoàn thành trong năm 2013, nhưng gần 5 năm sau - chợ dân sinh

Tây Mỗ vẫn để trống.   Ảnh: Trần Thụ

Từ những yếu tố trên, công trình xây dựng chợ dân sinh Tây Mỗ đã được đầu tư với quy mô 3.600m2 với hạ tầng gồm: Nhà chợ chính, nhà ban quản lý và các công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng là 22,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án là năm 2013.
Những tưởng với sự cấp thiết như văn bản của UBND huyện Từ Liêm (cũ), công trình chợ dân sinh Tây Mỗ phải sớm hoàn thành và đi vào sử dụng. Nhưng gần 5 năm sau, công trình này vẫn dở dang. Đến nay, chợ dân sinh Tây Mỗ mới chỉ thực hiện xây dựng được hệ thống nhà quản lý, bảo vệ, tường rào và 1 cầu chợ. Còn một phần diện tích vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Do lâu ngày không được quan tâm, chỉnh trang nên một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cho biết, với dân số lên tới trên 24.000 người, nhưng đến nay phường Tây Mỗ mới có 1 chợ cấp 3 nằm ở thôn Miêu Nha và một chợ tạm ở gần đình làng Tây Mỗ. Nhu cầu về chợ ở đây rất bức thiết. Tuy nhiên, theo người dân ở đây thì vị trí chợ dân sinh Tây Mỗ rất bất hợp lý vì xa khu dân cư. Nếu muốn người dân vào kinh doanh, buôn bán, chắc chắn phường phải cưỡng chế chợ tạm thì mới khả thi.
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Cường, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ của dự án là do tổng diện tích được phê duyệt để xây chợ là 3.600m2, nhưng còn khoảng 400m2 đất của gia đình bà Nghiêm Thị Lập vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. "Nhưng 400m2 đất nói trên là do bà Lập nhận chuyển nhượng từ mẹ đẻ, bản thân bà lại không có hộ khẩu tại địa phương, nên không được áp dụng mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp như quy định. Vì thế, việc xây dựng phải đình lại, việc này cấp phường rất khó xử lý" – ông Cường cho biết thêm. Tuy nhiên, văn bản số 228 của UBND huyện Từ Liêm (cũ) lúc đó lại thể hiện: “Toàn bộ 3.600m2 đất để xây dựng chợ là đất vườn do UBND xã quản lý” (?)!
Được biết, ngày 17/2/2017, UBND phường Tây Mỗ đã có văn bản gửi UBND quận Nam Từ Liêm và ngành chức năng, đề xuất giao chợ dân sinh cho địa phương quản lý, khai thác sau khi hoàn thiện, bổ sung, chỉnh trang một số hạng mục… Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay, Ban quản lý chợ quận Nam Từ Liêm vẫn chưa nhận bàn giao chợ dân sinh từ Ban quản lý Dự án quận và UBND phường Tây Mỗ thì… vẫn chờ!
Chính vì sự thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng và chưa kiên quyết của chính quyền địa phương mà người dân thì không có nơi họp chợ, còn công trình chợ dân sinh tốn kém hàng chục tỷ đồng lại hư hại, xuống cấp ngay từ khi chưa hoàn thiện.