[Thơ] Hương ấm

NGUYỄN NGỌC DIỆP
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố nhà mình thơm thơm lắm/Rắc hương khắp nẻo đường quen/Ô cửa màu xanh đựng nắng/Khép hờ như ngực áo em

 
Phố nhà mình thơm thơm lắm

Rắc hương khắp nẻo đường quen

Ô cửa màu xanh đựng nắng

Khép hờ như ngực áo em

Lạc hoang giữa dòng Thu biếc

Cập vào một bến tình chiều

Em là muôn Thu ngày cũ

Dạt dào xiết mấy thương yêu

Bao mùa hoa rồi cũng cuối

Chỉ còn những đốm lửa lòng

Chỉ còn muôn lời chưa nói

Cuộn trong chăn ấm đầu Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần