Tạ từ năm cũ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa đã giăng buổi chiều thành phố/Một niềm riêng hoàn chỉnh cuối mùa đông

Tạ từ năm cũ - Ảnh 1
Cơn mưa đã giăng buổi chiều thành phố

Một niềm riêng hoàn chỉnh cuối mùa đông

Chỉ còn đêm nay để thương để nhớ

Hay để lòng mở cửa phía vắng tênh?

 

Sông chảy một năm, bến chờ mấy bận

Tôi vì em lận đận đến giao thừa

Dù tình cứ xa, dù hoa cứ rụng

Nức nở gì lời hò hẹn cành khô?

 

Tiễn nhau ngày xưa bơ vơ ký ức

Tiễn nhau bây giờ chân bước lênh đênh…